Page 295 - Truyện thơ Như tôi đã sống - AHLĐ Đại tá Nguyễn Đăng Giáp
P. 295
ANH HÙNG LAO ĐỘNG - ĐẠI TÁ
NGUYỄN ĐĂNG GIÁP
Rằng tôi - cây bút tay ngang
Làm sao viết được dài trang hơn Kiều?
Lạ thay càng đọc càng phiêu
Sử thi chất chứa bao điều tâm tư
Ngôn từ sâu sắc không ngờ
Kiếp người là những tứ thơ bi hùng
Hữu duyên hội ngộ tương phùng
Vô duyên đối mặt chẳng cùng hướng đi
Hãy buông bỏ hết sân si
An nhiên trước mọi thịnh suy trong đời
Gom bao nhiêu chu yện buồn vui
“Như tôi đã sống” một đời vinh quang.
190