Page 652 - Truyện thơ Như tôi đã sống - AHLĐ Đại tá Nguyễn Đăng Giáp
P. 652
Đôi điều cảm nhận “Như tôi đã sống”
Là chốn thương trường buổi đầu bỡ ngỡ
Hành trang đường dài chỉ có một niềm tin
Sức trẻ hồn nhiên với chân lý trong tim
Hăm hở dấn thân vào hành trình khát vọng
*
Hồi ký của anh những trang, từ sống động
Là những gập ghềnh, tố lốc, bão giông
Không có thảm cỏ xanh và những vườn hồng
Xây nghiệp lớn từ số không thầm lặng
Là chí làm trai miền cồn khô cát trắng
Chuyện cá gỗ xưa đã thắng những mùa thi
Dòng máu trong anh thấm đẫm hồn quê
Mang cốt cách của ông Đồ xứ Nghệ.
*
Hồi ký của anh chứa chan dòng lệ
Trước những mảnh đời dâu bể trầm luân
Khóc đồng đội xưa nằm lại chiến trường
Đài tưởng niệm, nén tâm hương bái vọng
427