Page 584 - Sach Tho Nhu toi da song 2023 FULL
P. 584

Đôi điều cảm nhận “Như tôi đã sống”






                               Dù khi bão cuốn mưa giông

                        Gian nan không giấu tấm lòng lãng du

                                 Dù khi khói lửa mịt mù

                          Hồi chuông nhân ái ngân từ trái tim
                              Tìm trong nhân thế đảo điên

                          Thẳm sâu là những nỗi niềm ưu tư

                             Tìm trong ghềnh thác gió mưa
                         Phiêu diêu là những giấc mơ cầu vồng

                                 Ô kia đời phủ sắc hồng

                        Hào quang tỏa rạng trên dòng thời gian

                                Thì từ chân thật tâm can
                           Vẫn nghe vọng lại tiếng đàn xa xôi

                              Buồm giong gió nổi người ơi

                          Trên dòng sông chữ ta xuôi mái chèo

                                Về đây với đám mây chiều
                         Bâng khuâng tiếng đất dạt dào lời ru

                                Về đây với bóng hình xưa

                         Trăng gieo niềm nhớ, gió đưa câu thề
                                Về đây với mảnh hồn quê

                               Ta về cõi lặng, ta về cõi thơ.


                                                    Hà Nội, ngày 19/12/2021.



                                                                        359
   579   580   581   582   583   584   585   586   587   588   589