Page 716 - Sach Tho Nhu toi da song 2023 FULL
P. 716

Đôi điều cảm nhận “Như tôi đã sống”






                 cảm ấy được thể hiện qua những câu thơ đượm

                 chất trữ tình đầy lãng mạn:

                               “Nắng thì đạn dội, bom rơi

                           Mưa dầm tội nhất là phơi áo quần

                                 Rét căm căm vẫn ở trần

                             Ni lông thay áo đắp lần thịt da

                             Khát trông một mảnh thư nhà

                             Có hương bồ kết mẹ già gửi theo

                              Những khi vượt dốc, băng đèo

                          Vắng em mắt lại dõi theo núi rừng”.

                     Giữa chiến trường ác liệt, ngoài bom đạn giặc
                 thù, còn phải chịu đói rét, mưa ngàn, suối lũ…

                 nhưng người chiến sĩ lái xe vẫn không hề nao núng

                 mà rất lạc quan, thậm chí còn có cảm hứng vượt

                 qua thử thách sinh tử để hoàn thành tốt nhiệm vụ
                 được giao:

                            “Chiến trường ác liệt thành quen

                         Bom đào bằng địa ngả nghiêng núi đồi

                             Mưa ngàn suối lũ… “giặc trời”

                             Đói cơm, sốt rét… là đôi kẻ thù




                                                                        491
   711   712   713   714   715   716   717   718   719   720   721