Page 724 - Sach Tho Nhu toi da song 2023 FULL
P. 724

Đôi điều cảm nhận “Như tôi đã sống”






                      Trong khi đó, với sự tài hoa của Nguyễn Đăng

                 Giáp, “nàng thơ” lại tìm đến ông như một sự tự

                 nhiên, thi vị hóa những giông bão cuộc đời để

                 thành ca từ bay bổng:

                                “Trót sinh ra giữa cõi đời

                          Anh hùng - Thi sĩ mệnh trời đã ban
                             Vui - buồn, được - mất thế gian

                            Chỉ là hư ảo đa mang kiếp người

                             “Nhục liền vinh”, khóc liền cười

                         Trong vòng ân - oán, sự đời dại - khôn

                                Câu thơ gửi gắm tâm hồn
                          Khúc ru quê giữa vui - buồn xa xăm

                             Vầng trăng vành vạnh đêm rằm

                      Dòng sông chảy giữa tháng năm mỏi mòn”.

                     Khép lại truyện thơ “Như tôi đã sống” vẫn còn

                 văng vẳng những câu thơ của một người luôn chọn

                 lối sống đẹp, sống hiến dâng để không phải hổ thẹn

                 với cuộc đời, với mọi người:

                              “Thi nhân thỏa chí anh hùng

                          Văn chương xin giữ đến cùng tri âm




                                                                        499
   719   720   721   722   723   724   725   726   727   728   729