Page 200 - Suối thơ 2
P. 200
Lẽ Nào !!!
Mẹ sinh Em khác với anh
(em là hạt cát còn anh mây trời)
Thế rồi trong một cuộc chơi
Em thua, ức quá mắt rơi giọt buồn
Hốt nhiên Anh bỗng thấy...thương
Thế là hai đứa vấn vương chữ tình
Lâu dần thành chuyện chúng mình
Đôi ta từ đó...bóng/hình bên nhau
Đất trời từ đó kết giao
Và em/anh cũng lẽ nào phân đôi!!!
Kiều Mộng Hà
Đôi Bờ
Từ đâu em lại gặp anh
Một chiều gió lộng kết xanh bầu trời
Duyên đem những buổi đùa chơi
Và ngồi cùng ngắm mưa rơi gợi buồn
Sóng lòng chợt dậy tình thương
Hai đầu nỗi nhớ đậm vương cuộc tình
Thời gian gắn bó đời mình
Ông tơ bà nguyệt cột hình bóng nhau
Cuộc đời thắm thiết quyện giao
Đất trời sao lại nở nào tách đôi
Minh Thúy
Tháng 5/2019
199 | T u y ể n T ậ p T h ơ _ 2 0 1 9 _ M i n h T h ú y