Page 234 - Suối thơ 2
P. 234
Tuổi Già
Thân em thêm tuổi đuổi thanh xuân,
Thất thập không xa tóc trắng dần
Sáng sớm ra vườn rau ngắm cảnh
Trưa, chiều cơm nước đã bao lần
Chăm lo anh khỏe, nhịp tim tốt
Mắt sáng, tai nghe thính bội phần
An lạc thân tâm luôn tỉnh trí
Bên nhau xướng họa sẽ trào dâng !
Minh Hồ Đào
Pháp quốc, Tháng 6/2019
Tuổi Hạc
Mới đó bây giờ hết tuổi xuân
Da khô, tóc bạc mắt mờ dần
Nhà thương đến viếng thì nhiều bận
Bác sĩ đi thăm đã lắm lần
Kiếm mộng đường hoa vui những lúc
Tìm say bóng hạ khoẻ bao phần
Đời trôi cứ thế buông niềm tục
Thưởng Nguyệt thơ tràn hạnh phúc dâng
Minh Thúy
Tháng 6/2019
233 | T u y ể n T ậ p T h ơ _ 2 0 1 9 _ M i n h T h ú y