Page 268 - Suối thơ 2
P. 268

Hoạ
                         Tâm Huyết


                         Đàn chim tung cánh bên đồi
                         Mây trời lơ lững ai ngồi sầu lo
                         Đời người như những khúc co
                         Quay về ký ức mắt xo nhìn trời
                         Hồn nghe héo úa sầu vơi
                         Tóc sương đã nhuộm cuộc đời tàn vong
                         Hướng về quê mẹ chẳng mong
                         Bao nhiêu cảnh khổ chất đong nỗi sầu
                         Nhìn gương bạc trắng mái đầu
                         Nhưng lòng sôi sục ước cầu chẳng thôi
                         Ý trông phục quốc chẳng rời
                         Dầu cho khổ ải sống đời bấp bênh
                         Thuyền chèo dẫu có lênh đênh
                         Phong ba bão táp chòng chềnh sức dư
                         Bởi vì ngó cảnh bấy nhừ
                         Tang thương đất nước Chệt “gừ “lấn xăm
                         Tương lai chỉ thấy mờ tăm
                         Quan thầy hối lộ , “thù “hăm he ngoài
                         Bao nhiêu biển rộng Tàu xài
                         Bấy nhiêu đất núi trải dài Chệt canh
                         Lớp anh chí khí quyết tranh
                         Lớp em mạnh mẽ tiến nhanh hăng lùng
                         Quý thay tuổi trẻ anh hùng
                         Vào tù ra khám quyết vùng dấng thân
                         Dòng người tiếp nối bước chân
                         Nhân quyền tranh đấu vì dân đoạ cùng
                         Loại trừ lũ ác khó dung
                         Đây lời tâm huyết bên khung cửa buồn
                                       Minh Thúy
                                       Tháng 7/2019

                  267 | T u y ể n T ậ p   T h ơ _ 2 0 1 9 _ M i n h   T h ú y
   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273