Page 354 - Suối thơ 2
P. 354
Buông Rơi
Ta vén mây trời xem nắng thu
Vào thăm rừng vắng khói sương mù
Em có buồn không tình lỗi hẹn
Xa vắng bên đời, vụng kiếp tu.
Bao mùa thu đến giữa cuộc đời
Em còn cất giữ hay buông rơi
Những ngọn roi tình thôi đau buốt
Còn nhớ, còn vương, đến một người.
Thanh thản từ khi tóc đổi màu
Đường trần lối rẽ biết về đâu
Những ngọn gió đời, thôi vướng bận
Cõi trăm năm buồn, thương nhớ nhau.
Lê Tuấn
Bóng Thu
Nhặt lá bay vàng đón bóng thu
Chiều giăng ảm đảm ngắm mây mù
Em còn có nhớ mùa năm trước
Kỷ niệm chôn vùi cố nén tu
Giấc hạ còn nghiêng nắng vẫy đời
Ưu phiền chớm dậy trĩu sầu vơi
Bâng khuâng ký ức tràn nhung nhớ
Ủ bóng thời gian gối mộng người
Tuổi hạc sương phai tóc bạc màu
Duyên tình khép kín dấu hồn đau
Câu thề tiếng hẹn trăng còn phủ
Lối rẽ cung lìa khóc tưởng nhau
Minh Thúy
Tháng 8/2019
353 | T u y ể n T ậ p T h ơ _ 2 0 1 9 _ M i n h T h ú y