Page 370 - Suối thơ 2
P. 370
Tâm Tư
Vì đau bút gãy bỏ thi đàn
Nghiệp chướng u buồn cũng phải mang
Đã biết tinh thần luôn ở lại
Thì nhìn thể xác sẽ lìa tan
Lau tờ kỷ niệm thời trai tráng
Chuốt chữ phong trần thuở dọc ngang
Chợt thấy vô thường đang gõ cửa
Còn lay thức dậy để nâng vần
Như Thị -LĐM
Bóng Hoàng Hôn
Lãm Nguyệt Hiên luôn vọng tiếng đàn
Dù đời trắc trở bệnh đeo mang
Văn nhân bút vẫy chiều sương đọng
Mặc khách thơ cài bóng tối tan
Tuổi trẻ vì non sông bước dọc
Anh hùng với tổ quốc đèo ngang
Nay thời đã hết thân già lão
Lặng lẽ bày thi trải ý vần
Minh Thúy
Tháng 9/2019
369 | T u y ể n T ậ p T h ơ _ 2 0 1 9 _ M i n h T h ú y