Page 382 - Suối thơ 2
P. 382
Họa 22
Nhớ Thu Xưa
Hồn Thu trỗi dậy đó thơ ơi !
Thu của ngày xưa vẫn tuyệt vời
Sương tỏa mênh mang càng nhớ bậu
Nắng vàng nhoà nhạt lại thương đời
Đêm nghe gió khản như tha thiết
Ngày thấy lá bay tựa lả lơi
Vọng đến cố hương lòng khắc khoải
Còn trăng đều đặn cứ đầy vợi
Songquang
Họa 23
Thu Hờ
Sao mờ nét thắm buổi chiều ơi
Mộng ước dần thưa lúc cuối đời
Hạ đã phai mầu ươm nắng nhạt
Thu vừa trải lá ủ sương vơi
Mây vờn trí gởi khung trời rộng
Gió thổi hồn du cảnh nửa vời
Thế cuộc còn chi mà níu với
Thôi đành chấp nhận kiếp tàn hơi
Bảo Trâm
381 | T u y ể n T ậ p T h ơ _ 2 0 1 9 _ M i n h T h ú y