Page 414 - Suối thơ 2
P. 414

Có Ai?


                      Nói chuyện..."Tìm Người " chẳng có ai
                      Đêm đêm trằn trọc suốt canh dài
                      Cũng may quen kiếp đời đơn độc
                      Sớm tối u buồn cảnh lạt phai
                         Thôi đành tiếp tục sống như xưa
                         Chân bước quẹo xiêu chống gậy hờ
                         Thiên hạ ai sao ta cứ vậy
                         An bài số  phận kẻ ngu ngơ
                      Nghĩ lại thân mình vẫn thấy đau
                      Có chăng đâu phải bởi cơ cầu
                      Bởi ta đang sống đời hiu quạnh
                      Thiếu vắng ai bên cạnh, đỡ sầu
                                        Trịnh Cơ


                             Một Mình

                             Chừ thì đơn độc chẳng còn ai
                             Thức trắng đêm sâu lắng thở dài
                             Bốn vách tường câm soi bóng tối
                             Âm thầm nhặt lượm những tàn phai
                                 Hỡi bóng thời gian xoá lối xưa
                                 Ôi thời trai trẻ chẳng ơ hờ
                                 Non sông tổ quốc thề dâng hiến
                                 Đối trận đề cơ khó thể ngơ
                             Buông rời ký ức diệt niềm đau
                             Quá khứ lìa xa mãi nguyện cầu
                             Ý niệm vô thường soi tóc bạc
                             Vần thơ xướng hoạ trải cơn sầu
                                                Minh Thúy
                                                Tháng 9/2019


                  413 | T u y ể n T ậ p   T h ơ _ 2 0 1 9 _ M i n h   T h ú y
   409   410   411   412   413   414   415   416   417   418   419