Page 423 - Suối thơ 2
P. 423

Hoạ
                   Nhủ Lòng



                   Nhủ lòng mở đón lá vàng
                   Heo may thổi nhẹ ngỡ ngàng tình Thu
                   Chim bay cuối nẻo mây mù
                   Tìm về tổ ấm hình như vẫy chào
                       Nhủ lòng chớ để tổn hao
                       Gởi hồn phiêu lãng mất bao thì giờ
                       Xin cho bừng tĩnh cơn mơ
                       Lợi tha ý niệm bút thơ dệt lành
                   Nhủ lòng gắng tập thực hành
                   Sống yên hoà nhã chẳng tranh cùng người
                   Mặc ai chen chúc với đời
                   Chiều nhìn hoa nở dưới trời ngát hương
                       Nhủ lòng phải biết phải thương
                       Dòng sinh thác cuộn cũng thường xoá hai
                       Thế gian diễn cảnh bi hài
                       Nhìn sâu niềm tục hướng đài sen tâm
                   Nhủ lòng thiền định lắng trầm
                   Đừng hoài quá khứ rồi thầm mộng mơ
                   Thời gian cứ mãi ơ hờ
                   Bóng câu cửa sổ ngày giờ mặc nhiên
                       Nhủ thầm quăng gánh muộn phiền
                       Tìm vui an lạc bước miền nở hoa
                       Biển sầu rồi sẽ chìm pha
                       Nghìn thu lìa bỏ cũng là im hơi
                   Nhủ thầm để gió ngược xuôi
                   Tâm tư nhẹ vợi ngắm trời vào Thu
                                Minh Thúy
                                Tháng 9/2019


               422 | T u y ể n T ậ p   T h ơ _ 2 0 1 9 _ M i n h   T h ú y
   418   419   420   421   422   423   424   425   426   427   428