Page 429 - Suối thơ 2
P. 429
Thu Ghé Vườn Thơ
(Thủ Nhất Thanh)
Thu về ngấp nghé đợi ngoài hiên,
Thu ghé vườn sau dáng dịu hiền.
Thu với nắng vàng xinh vạn kiếp,
Thu cùng sương bạc đẹp ngàn niên.
Thu phơn phớt quạt hồn mơ bướm,
Thu khẽ khe ru mộng dệt tiên.
Thu xướng vần thơ chan chứa ý,
Thu hòa thi hứng cứ triền miên..
Duy Anh
Mùa Thu
Thu ngập ngừng về dưới mái hiên
Thu ươm lá rụng dáng phơi hiền
Thu hoài đắm đuối từ muôn thuở
Thu vẫn say mềm tới vạn niên
Thu dệt đường hoa màu huyễn ảo
Thu gầy lối mộng cảnh thần tiên
Thu xao xuyến dạ nhìn xa vắng
Thu hát lời buồn tiếp mãi miên
Minh Thúy
Tháng 9/2019
428 | T u y ể n T ậ p T h ơ _ 2 0 1 9 _ M i n h T h ú y