Page 442 - Suối thơ 2
P. 442
Hoạ:
Lắng Đọng Tình Thu
Hiu quạnh nơi này giọt nắng rơi
Bâng khuâng xác lá cuốn lìa đời
Ngày đi qua vội bên khung cửa
Đổi sắc thu về lặng lẽ trôi
Đêm Hạ chìm dần, bước lối Thu
Hoàng hôn thấp thoáng phủ mây mù
Bốn mùa xoay chuyển qua lần lửa
Vẫn mãi mê mờ gót lãng du
Ký ức đầy thuyền dạo bến sông
Ly sầu sao vẫn mãi đầy đong
Hương xưa phảng phất thời hoa phượng
Lưu luyến quê hương chất nặng lòng
Ảo ảnh xa vời giấc mộng trôi
Âm thầm nhặt bóng khép buồn vơi
Có tìm mảnh đất bình tâm trí
Hay chỉ nhìn làn sóng dạt trôi
Sáo thổi mây lùa gọi tiếng Thu
Hồng trần một cõi xoá ưu tư
Tung tăng hơi thở theo làn gió
Hưởng cảnh chiều vàng lắng đọng như
Khép lại mùa xưa, khép tiếng vang
Khép bao niềm tục, khép thời gian
Vô thường chợt đến nào ai cản
Ngớ ngẩn hồn Thu những lá tàn
Minh Thúy
Tháng 9/2019
441 | T u y ể n T ậ p T h ơ _ 2 0 1 9 _ M i n h T h ú y