Page 451 - Suối thơ 2
P. 451
Hoạ 13
Nhóm Giữa Tàn Tro
Qua sông ba gởi lại câu hò
Mẹ thấp thỏm hoài đợi lắng lo
Biển rộng bao la còn lúc thấu !
Lòng sâu hun hút biết răng dò ?
Người đi bỏ mặc sương trùm bến
Kẻ ở chờ suông khách gọi đò
Chợt một chiều thu vàng rụng lá
Lửa bùng bếp nhóm giữa tàn tro…
Lý Đức Quỳnh
Hoạ 14
Bến Cũ
Chỉ còn trăng nước với câu hò
Bến cũ xa rồi phút lắng lo
Cô lái thời xưa không thấy lại
Bóng hình thuở ấy, biết đâu dò
Ngậm ngùi lữ khách đang hoài cảnh
Hiu quạnh dòng sông mãi nhớ đò
Thừa Phủ đưa hồn về quá khứ
Cố đô dĩ vãng tựa màn tro
Thanh Trương
450 | T u y ể n T ậ p T h ơ _ 2 0 1 9 _ M i n h T h ú y