Page 490 - Suối thơ 2
P. 490
Duyên Thơ Bàng Bạc
(Thể sắc thái - Điệp tự thi cách)
Toả ánh chiều rơi tỏa ánh hồng
Lượn lờ mây biếc lượn lờ trông
Chao nghiêng hạc trắng chao nghiêng bến
Uốn khúc dòng xanh uốn khúc sông
Vàng khóm màu pha vàng khóm trúc
Đỏ rừng lá nhuộm đỏ rừng phong
Duyên thơ bàng bạc duyên thơ tới
Tím cả hồn thu tím cả lòng
Phương Hoa
Màu Thu Phai
(Thể Sắc thái _Điệp tự thi cách)
Giọt nắng bâng khuâng, giọt nắng hồng
Toả màu khói xám, toả màu trông
Xanh trời gió lộng, xanh trời biển
Trắng gợn sông lùa, trắng gợn sông
Chen cảnh vàng hoe, chen cảnh lá
Trộn màu đỏ nhạt, trộn màu phong
Vờn mây lãng đãng, vờn mây tím
Héo nhuộm rừng nâu, héo nhuộm lòng
Minh Thúy
Tháng 11/2019
489 | T u y ể n T ậ p T h ơ _ 2 0 1 9 _ M i n h T h ú y