Page 504 - Suối thơ 2
P. 504
Em Và Anh
Em khổ anh nào có sướng đâu,
Em rên anh xót trái tim sầu.
Em buồn anh kiếm nơi chôn lắng,
Em khóc anh tìm chốn nén sâu.
Em sợ anh hồn đơn lạnh vắng,
Em than anh bóng lẽ se rầu
Em nay ly cách anh xa hút,
Em khổ anh nào có sướng đâu?!
Hồ Nguyễn
Chờ Người
Dõi mãi tin người biết ở đâu
Màu thu ảm đạm khiến em sầu
Âm thầm đợi ngóng môi mềm lạnh
Lặng lẽ trông chờ mắt trũng sâu
Gối mộng từng đêm nghe gió buốt
Dàn mơ mỗi giấc nếm trăng rầu
Chân trời góc bể ai còn nhớ
Dõi mãi tin người biết ở đâu
Minh Thúy
Tháng 11/2019
503 | T u y ể n T ậ p T h ơ _ 2 0 1 9 _ M i n h T h ú y