Page 567 - Suối thơ 2
P. 567
Cuối Năm Cảm Tác
Ba trăm sáu chục lẻ năm ngày,
Tờ lịch cuối cùng gió thổi bay.
Chợt nhớ quê xưa thời lận đận,
Chạnh thương bạn cũ thuở lưu đày.
Giờ đây còn/ mất… nhiều bi lụy,
Dạo ấy được/ thua… lắm đắng cay.
Dâu bể hợp tan là rứa đó,
Có gì vĩnh cửu thế gian này?!!!
Hồ Công Tâm
Tờ Lịch Cuối Năm
Quyển lịch tường treo đã cuối ngày
Nhìn tờ lạc lõng xé rời bay
Quê người khắc khoải niềm đau lặng
Đất khách trầm ngâm nỗi khổ đày
Biển bạc còn nhơ mùa khóc đắng
Trăng vàng vẫn ố cảnh buồn cay
Mai thay đổi tuổi ...hồn xa vắng
Ký ức miên man dậy nhớ này
Minh Thuý
Tháng 12/2019
566 | T u y ể n T ậ p T h ơ _ 2 0 1 9 _ M i n h T h ú y