Page 100 - (QH) E-book Trà, Thi?n & Tho
P. 100

49


 MỜI TRÀ


 Thương mời lữ khách chén trà trong
 Để ấm nơi tâm chẳng nặng lòng   KHÁCH LỮ HÀNH

 Nghĩa đời lẽ Đạo: thân, khẩu, ý
 Giữ lấy an nhiên chốn bụi trần   Tôi mời khách lữ ly trà dạo

            Ôn chuyện am sâu vấn đạo sầu
 Thương mời lữ khách chén trà thơm   Nghe lòng lặng vắng câu kinh trắng

 Pha chút hương sâm tịnh thân gờm
 Chén trơn, trà trống lời sáo rỗng   Gió thoảng hương chuông phất phới hồn

 Vị lạ an nhiên chẳng ái phiền
            Tôi chờ khách lữ khơi tâm đạo

 Thương mời lữ khách chén trà tâm   Chợt nhớ ngày xưa buổi trà thưa
 Có bấy nhiêu thôi phút lặng trầm   Nhìn nhau một khắc không lời nhắc

 Lại ngày thế sự hoài rộn rã   Tịch tiếng hồn tôi tĩnh mịch thiền
 Ghé đây thanh vắng góc trà vương.

            Tôi chào khách lữ, thôi trà lạt
 (QH)       Chẳng hẹn ngày mai chẳng hứa ai
 24/11/2020   Người đi kẻ ở buông nhịp thở

            Hiểu tiếng lòng nhau đoạn đường trường...



            (QH)
            05/03/2020
   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105