Page 109 - (QH) E-book Trà, Thi?n & Tho
P. 109

54



                                                                                         KHÔNG ĐỀ (2)

                                                                                         Ngồi trà, hỏi có ổn không?
                                                                                         Ổn...mà không ổn, trà trông ngày dài

                                                                                         Áo tu theo thứ hạng mài

                                                                                         Tu gia, tu thị, tu hoài cốc am

                                                                                         Tiếng đời xin bỏ không ham

                                                                                         Buồn vui hữu sự tham lam khổ mình
                                                                                         Tìm ai thương mến thật tình
                                                                                         Không vòng vướng bận vô minh giữa Đời
                    Sáng trà, trưa trà, lại tối trà
                                                                                         Tìm người buông bỏ ái thời
                    Lòng người không đáy                                                Cố nhân tri kỷ cũng rời bước chân

                                                … thước nào đo?                          Tìm trong cõi tạm Đức ân

                    Thôi thì nhìn hạ, thu, đông mới                                      Tình người có Đạo, bởi thân duyên tròn
                                                                                         Tìm về không tánh Pháp còn
                                                                                         Niệm về vô ngã đá mòn uẩn duyên
                               Bỏ lại người dưng,                                        Hỏi ai cứ mãi truân chuyên

                                                                                         Sự đời níu giữ triền miên luân hồi

                                        Giữ cảnh thiền…                                  Hỏi thôi, tìm lại giấc rồi
                                                                                         Mộng đời bến lạc khổ trôi lẽ thường

                                                                                         Hỏi sao thấy niệm vô thường
                                                                                         Mộng theo trà nước thẹn nhường nhân duyên ...

                                                                                         (QH | 06/11/2021)
   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114