Page 54 - (QH) E-book Trà, Thi?n & Tho
P. 54

26



                  BỂ KHỔ HỒNG TRẦN



                  Dạo chơi một chốn hồng trần

                  Đảo điên thế cuộc bần thần bến mơ
                  Nhìn đời như những vần thơ
                  Đầu hai thứ tóc bơ vơ lối về

                  Nhớ ai sương khói vỗ về
                  Thân kia còn mất, lá thề rụng rơi
                  Nhớ thêm thân quyến mấy nơi

                  Vụng về cuộc sống chơi vơi bến lòng
                  Nhớ dòng ái chảy quanh vòng
                  Chiều nao bến cạn trông mong bóng tàn

                  Nhớ thời Tết nhất hội bàn
                  Nụ cười mau thoáng, tính toan sự buồn

                  Nhớ chi nước mắt rơi tuôn
                  Chuông chùa đánh tiếng, thức cuồn cuộn trôi…


                  (QH)
                  05/02/2021
   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59