Page 66 - (QH) E-book Trà, Thi?n & Tho
P. 66

32

 TAM KHÚC





 Một chuyến dạo ngang thế cuộc trần

 Tần ngần trăng tỏ níu bóng mơ

 Thờ ơ thế sự chưa hồi kết

 Mỏi mệt cuộc vui kiếm điểm dừng



 Đổi chuyến đò ngang sóng dập dìu   VÔ THƯỜNG

 Đìu hiu bóng nước nhớ niệm xưa
                 Đổi thay là chuyện của mùa
 Lưa thưa nhịp mái chèo vô định   Trời hiền thương kẻ bỏ chùa lánh đông

 Toan tính cuộc chơi chẳng có lời   Thu qua nỗi nhớ mênh mông
                 Chờ xuân rụng lá, chồi trông Pháp về

                 Quý nhân chẳng kịp tựu tề
 Được chuyến quẩn quanh khúc đoạn đời
                 Quái nhân lắm kẻ cười chê một mình
 Thảnh thơi làm biếng thế cuộc tôi   Thế nhân rộn rã ao tình

 Thì thôi cõi tạm tìm Sự Thật   Cổ nhân ẩn lánh phong tình hoạ thơ
 Lặng lẽ cuộc tu lánh muộn phiền.               Thân kiến đổi, rụng biển mơ
                 Người thương cũng mất, nỗi chờ hư vô.

        (QH | 30/09/2020)   (QH | 09/11/2020)
   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71