Page 74 - (QH) E-book Trà, Thi?n & Tho
        P. 74
     36
 MỘT CHÚT
 Một chút sầu vương mộng huyễn dời
 Hơn thua canh bạc kiếp nhân sinh
 Lắng lòng tìm chốn rời thế sự
 Tĩnh tâm nhìn lại tấm thân khô   CÔ ĐƠN
 Một chút cuộc tu Trà đôi loại   Cô đơn cũng một tách trà
 Trả nghiệp trần ai Khổ kinh qua...   Tri âm mấy khách lại nhà rồi đi
 Thật lòng mời khách còn sầu ải
 Tạm cất giai nhân xả bụi trần   Một đời sinh-tử lễ nghi
                 Khen-chê, vinh-nhục, sân si não phiền
 Một chút trầm hương lọc khí sầu   Hỏi ai không mấy nỗi niềm?
 Lại thêm một chút chánh niệm tâm   Phật cười thinh lặng, mắt hiền nhìn con
 Một bài Pháp âm về Không xứ   Lối đời lạt vị sống mòn
 Gói lại ngày xưa những hợp tan...   Đạo cao thanh vị trà còn bay hương
                 Con giờ vẫn một chén thương
 (QH)            Chẳng vương chẳng đợi vô thường trà trôi...
 24/09/2021
                 (QH)
                 23/05/2020





