Page 81 - (QH) E-book Trà, Thi?n & Tho
P. 81

40



                        NGẪM


                      Ngồi trà, gió thổi đàn hương
                      Nhìn trời ngó đất vô thường tới chân
                      Thuốc nào chữa được ái chân
                      Phấn nào xoá được vết chân chim hằn                                        Học buông, một chữ khó thành

                      Thương nào buông hết cằn nhằn                                              Tóc hai màu đốm, dỗ dành nghiệp duyên
                      Hỷ nào tan biến vĩnh hằng cuộc vui
                      Mỗi ngày trà nước tới lui                                                  Ái hà ai chẳng triền miên
                      Lại nhìn trời đất hên xui kinh cầu                                         Gặp nhau mấy lúc, bỏ phiền mới an

                      Nguyện cho nhân thế bớt rầu                                                Chữa lành tâm thức bất an
                      Khổ đau, ai oán, âu sầu sự vương                                           Cuộc tu không dễ, miên man sự buồn
                      Lòng người sâu đậm vết thương                                              Phật xưa tĩnh tại về nguồn
                      Tham sân ôm ấp, sao nương nghiệp lành                                      Thấy ra khổ đế ái tuôn khó rời
                                                                                                 Dạy chúng sanh Pháp chuyển đời

                                                                                                 Đứt vòng sanh-tử, hết thời u mê
                                                                                                 Trò nay đoạn nghĩa phu thê
                                                                                                 Độc thân, khó tính, lê thê gót đời

                                                                                                 Ngồi trà ngẫm sự đổi dời
                                                                                                 Chờ vô thường ghé, chia rời thân-tâm

                                                                                                 Ráng tu, ráng trả nghĩa ân
                                                                                                 Tùy thời đối ẩm, trí nhân thương mời.


                                                                                                 --
                                                                                                 (QH)

                                                                                                 06/09/2021


                                                                                             (QH)


                                                                                             06/03/2017
   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86