Page 94 - (QH) E-book Trà, Thi?n & Tho
P. 94

46




 NGỒI TRÀ

 Ngồi trà đâu phải để chơi

 Ngồi trà để ngẫm đầy vơi tâm lành   MỘT NIỆM TRÀ THIỀN
 Ngồi trà chẳng hẹn tranh giành
 Ngồi trà cung kính, chân thành, thảnh thơi   Trà chay hai buổi canh thưa

 Ngồi trà tâm chớ buông lơi   Sớm trưa hai hiệp nắng mưa bồi hồi
 Ngồi trà nhớ thở niệm vơi não phiền   Tùy duyên định, móc câu ngồi
 Ngồi trà trút gánh nỗi niềm   Tùy thời tĩnh lặng, bỏ trôi tư tình

 Ngồi trà buông xả triền miên ái hà   Bình minh mấy nắng in hình
 Ngồi trà xin chút thật thà   Hoàng hôn bóng lẻ một mình về đây

 Bạn trà còn đó, mặn mà tâm giao.
            Tách trà không hẹn gió mây

 (QH)       Bình trà không hẹn cỏ cây đất trời
 20/06/2021   Được trà, được nước, được thời
            Được người thương quý, được mời hàn huyên

            Được lòng sáng tỏ nhân duyên
            Nay đây mai đó, hiện tiền Tri Ân...


            (QH)
            28/06/2021
   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99