Page 47 - Noi san - So 5
P. 47

YÊN BÁI



             Quê hương tôi


                                                         - Ngọc Oanh (Hòa Bình Yên Bái)
                                                         - Ảnh: Sưu tầm



























                        Ai có về Yên Bái quê tôi
                   Nơi con sông Hồng phù sa đỏ nặng
              Nơi trang sử hùng vang danh Nguyễn Thái Học
                    Mãi ơn Người vì đất nước hi sinh.

                     Giữa núi rừng Tây Bắc lung linh
                Tú Lệ thân yêu thoảng hương mùi cốm mới
                 Thiên nhiên trao tặng nơi đây dòng suối
              Du khách đắm mình trong nắng gió hoang sơ.

                      Ai có vào Nghĩa Lộ mộng mơ
                    Với cánh đồng cò bay thẳng cánh
                  Mùa hoa ban đẹp tinh khôi trong trắng
                  Điệu múa xòe ru tiếng hát yêu thương.
                                                                          Giữa bốn bề rộn hát tiếng chim
                 Mù Cang Chải xao xuyến lòng vấn vương              Suối Giàng như mơ trong bồng bềnh mây trắng
                 Bởi những ruộng bậc thang mùa lúa chín                    Chiều cuối thu bên ly trà nóng
                    Nhuộm bản em sắc vàng phủ kín                      Cảnh sắc êm đềm theo mắt biếc xa xăm.
               Thấp thoáng bóng hồng cô sơn nữ tươi xinh.
                                                                        Trên đại ngàn sóng nước mênh mông
                                                                         Hồ Thác Bà tựa Hạ Long xanh ngát
                                                                        Sơn thủy hữu tình long lanh hương sắc
                                                                       Những đảo thanh bình xinh đẹp nên thơ.


                                                                           Hãy về thăm Yên Bái mộng mơ
                                                                           Để hòa mình nơi hoang sơ kỳ vĩ
                                                                        Để lắng nghe âm thanh của rừng núi
                                                                      Ấm lòng người tình thương mến... quê tôi!







                                                                               NỘI SAN TẬP ĐOÀN HÒA BÌNH MINH - SỐ 5  44
   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52