Page 233 - Đôi Mắt Biển
P. 233
Đôi Mắt Biển
TẮM TRẦN
Trăng non mười sáu khỏa thân
Khoe làn óng ánh tuyệt trần đêm sao
Ghé tai mây trắng thì thào
Hút hồn trăng mộng nỡ nào che ngang?
Nhón con mắt đỏ tìm nhau
trái tim nghẽn nhớ tắc đau mạch đời
đàn vẳng tiếng nỉ non lời
boléro tím tơi bời hoàng hôn
Boléro
TẮM TRẦN
Trăng ơi ! Em lỡ khỏa thân
để cho mộng ước trụi trần thế sao
lời tinh gởi gío thì thào
hồn mê sóng soải đón chào mây ngang,
Nhắm mắt ôm mộng tìm nhau
chắt chiu một phiến tình đau kiếp đời
đêm xưa tiếng hát không lời
đêm nay tóc trắng rã rời nụ hôn,
CN
232