Page 47 - Loi Tinh Buon
P. 47
CŨNG ĐÀNH GÓI LẠI
Nói tiếng yêu em lòng nhƣ mở hội
Bỗng chợt thèm nụ hôn ấm mộng mơ
Chuyện ngày xƣa tôi rất đỗi dại khờ
Chẳng dám ngỏ để tình yêu vuột mất.
Bốn mƣơi lăm năm phƣợng tàn nắng hạ
Ban-Mê buồn bụi đỏ cuốn đuổi nhau
Tôi vẫn gọi tên em là Diễm Diễm
Và thở dài nhìn đời trải nƣơng dâu.
Nơi xứ lạ nghe tin em đâu đó
Đƣờng Bolsa tôi lên xuống kiếm tìm
Rồi chợt biết đời đã yên duyên phận
Tôi trở về gói lại chuyện con tim.
Gặp lại nhau thôi cũng đành đứng ngó
Nhƣ ngày xƣa đứng lặng ngắm tóc em
Thƣơng nụ cƣời đồng tiền, duyên răng khểnh
Nhìn theo em bên ai đó mƣa đêm.
Một lần thôi cũng đủ tình tôi nợ
Một kiếp đời rong ruổi chỉ mộng mơ
Yêu em đó nhƣng cũng đành gói lại
Để lòng buồn tim giẫy giụa thành thơ.
Tặng Diễm Diễm
San Jose April 14, 2004
45 :: Chinh Nguyên