Page 58 - Loi Tinh Buon
P. 58

Hai mƣơi năm lỡ rồi hồn trống vắng!
               Mộng thoát vòng tay chăn gối ngẩn ngơ
               Phòng trống vắng xót xa lời gian dối
               Đêm thênh thang giọt lệ nến bơ vơ


               Đời dâu bể em đã quên ngày cũ
               Giấc mơ xƣa không giữ nổi dấu yêu
               Tôi bây giờ hồn hoang đầy sỏi đá
               Nặng phiến buồn chiều vắng nắng đổ xiêu


               Tôi muốn thét lên và réo gọi
               Cho tan hoang sao rụng nổ tinh cầu
               Tôi muốn hỏi trong tình xƣa gian dối
               Lòng em sâu có nhƣ biển tang dâu…?


               Tình yêu hỡi chết đi rồi tẩm niệm
               Trong tim nhau một kiếp đã rã rời
               Đời vẫn mãi mang dấu yêu mời đón
               Thoáng bóng mơ hồng, say tỉnh chơi vơi














                                                                     Lời Tình Buồn   :: 56
   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63