Page 97 - Loi Tinh Buon
P. 97

LẶNG LẼ







               Lặng lẽ tôi về cuối phố xƣa
               Hỏi ngƣời, ngƣời ấy đã về chƣa?
               Sao hoa phƣợng rũ tàn trong gió
               Và giọt nắng hồng nhẩy giữa trƣa


               Tôi đi lặng lẽ giữa phồn hoa
               Từng bƣớc âm thầm mắt lệ nhòa
               Sao tôi mất cả vùng trời mộng
               Tan nát cuộc đời tuổi xuân qua


               Lặng lẽ nhìn đêm hun hút sâu
               Gọi ngƣời biền biệt gối chăn sầu
               Gọi mẹ bên phía Đông thăm thẳm
               Gọi ai, ai có biết tôi đâu…!


               Đau quá đi thôi tim bóp thắt
               Lòng tôi quặn buốt nhớ xa xôi
               Đốt lên lặng lẽ cây diêm quẹt
               Nói chuyện với mình trên tƣờng thôi



               San Jose July 09, 2004




                      95 ::  Chinh Nguyên
   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102