Page 53 - demo
P. 53

Đ Đ ĐỜ Ờ ỜI I I     H H HU U UY Y YN N NH H H


                                         Ai sung sƣớng nhƣ Huynh Đức Phổ

                                         Ai an nhàn ai khổ bằng Huynh
                                         Tuổi thơ em đã vƣớng sự tình
                                         Tâm mắc bệnh thần kinh bất ổn

                                         Mƣời lăm tuổi cuộc đời bất hạnh
                                         Kiếp tâm thần trói buộc vào Huynh

                                         Sống trên đời tất cả coi khuynh
                                         Dáng lất ngất linh nghinh dai dẵng

                                         Đi xàng xê tay quẫy chân dang
                                         Cả đời em tựa loài thú đi hoang
                                         Sống bờ bụi lang thang đây đó

                                         Ngày ba bữa cơm no không khó
                                         Rác dọc đƣờng, trong giỏ, dƣới chân

                                         Hốt ăn ngang chẳng chút ngại ngần
                                         Miễn no bụng ấm thân là thế

                                         Áo quần mặc hay ở truồng mặc kệ
                                         Hát nghêu ngao nằm phơi nắng giữa trời
                                         Ngắm nhìn Huynh trong tƣ thế thảnh thơi

                                         Phà khói thuốc nhìn đời lơ đãng
                                         Đời của Huynh thật là lãng mạn

                                         Năm bốn mùa nhƣ một mà thôi
                                         Huynh quên Huynh quên hẳn cái tôi
                                         Chỉ còn cái tự nhiên ăn ỉa

                                         Đái bất kỳ nơi Huynh thích Huynh chơi
                                         Ai nói chi Huynh mặc kệ cho đời

                                         Chẳng sợ sệt chẳng buồn lo suy nghĩ
                                         Huynh tự nhiên nhƣ một thời nguyên thuỷ
                                         Vẫn vô tƣ trong thế kỷ bây giờ

                                         Ngƣời tƣởng Huynh khuynh dại điên khờ
                                         Muốn nhƣ Huynh ƣớc mơ cũng chẳng đƣợc.

                                                                    Võ Hữu Nghị

                                                      Khoa điều trị bắt buộc và Cai nghiện Chất
   48   49   50   51   52   53