Page 94 - THPT Bat Bat 60 nam
P. 94
MỘT THỜI
Cựu học sinh Phùng Tuệ
Trường của mình ở phía trong đê
Giữa ba bề đầm lầy ruộng nước
Anh khoá trước, em thời lớp sau
Cứ nối nhau điệp trùng vô tận
Như dòng sông chảy mải không cùng
Người Thạch Xá vô tư quá chừng
Nhọc nhằn cơm áo vẫn bao dung
Vẫn lặng thầm chở che tất cả
Bất Bạt xa rồi bè bạn ơi! Thì nói chi tiền nước, tiền nhà?
Kỷ niệm còn đó! Tháng năm trôi
Lớp chúng mình ai còn, ai mất Thời chúng mình quá ư kỳ lạ
Trang sách nào chẳng ắp tiếng ve? Cơm chả no, sắn khoai thiếu cả
Đường Thạch Xá nhạt nhoà dấu dép
Sen tàn mùa hoa cúc lại về Mưa trơn vẫn cuốc bộ đến trường
Nắng rắc vàng trên những hàng tre
Bỗng trống trường vang lên giục giã Thời chúng mình quá đỗi thân thương
Ai nấy đều bừng thức lắng nghe Chung thầy cô, bè bạn, con đường
Trang | 91

