Page 153 - Mặc Khách:Tuyển Tập Thơ Tình & Giữa Đời Hư Thực
        P. 153
     Mặc Khách
                 NỖI NHỚ KHÔNG TÊN
                 Xin trả tôi khung trời kỷ niệm
                 Dưới nắng vàng lành lạnh Thu sang
                 Nơi gặp gỡ yêu thương chan chứa
                 Thôi hết rồi nỗi nhớ miên man …
                 Từng bước loanh quanh nắng sắp tàn
                 Cỏ cây lối cũ con đường xưa
                 Gói trong màu áo tình đâu đó
                 Chợt thấy trong lòng xót xa đưa
                 Cảnh cũ đong đưa đượm sắc buồn
                 Cây sầu rũ bóng nhớ Môn sinh
                 Vũ điệu Thiền Quyền em còn đó ?
                 Hay đã đi rồi ? gió lặng thinh
                 Anh đứng thềm xưa đợi bóng em
                 Ánh mắt nụ cười như thân quen
                 Hai mảnh đời riêng xôn xao lạ
                 Giờ chỉ còn _ NỖI NHỚ KHÔNG TÊN !
                                        134





