Page 601 - DS XUAN NHAM DAN 2022
P. 601
Biển mênh mông sóng động
Mây lang thang nổi trôi
Đời lênh đênh cay đắng
Tình hoài tình xa xôi
Ta như loài chim biển
Bay tìm về hướng Đông
Chiều hoàng hôn lạnh vắng
Mẹ đêm buồn ngóng trông
Bước chân vui đã chậm
Tóc rơi màu bạc phai
Mắt nhìn xa mờ ảo
Đời, tình ai nợ ai
Suốt một đời ta đó
Yêu quê hương tối tăm
Thương mẹ già lặn lội
Nhớ người tình trăm năm
Ta một đời lận đận
Nhìn giọt tình rụng rơi
Quê hương và lòng mẹ
Nên chơi vơi một đời
Chinh Nguyên
Trên biển Caribien - Jan. 7, 2022
600