Page 271 - Tyen Tap VTLV 2015
P. 271

Văn Thơ Lạc Việt






            Mùa Xuân Sang Trang Sử

            Làn gió thời thổi qúa mau
            Xuân đi, xuân đến mấy mươi mùa
            Nghe xao xuyến nhớ tình sông núi
            Nỗi xót xa nào chẳng quặn đau.

            Ai nhớ quê hương, chẳng ngậm ngùi
            Chẳng buồn da diết, nhớ khôn nguôi
            Chẳng nghe ký ức hờn vong quốc
            Đã mấy mùa xuân tắt nụ cười?

            Cơn lốc xoáy đời phai tóc em
            Trên bờ vai nhỏ mớ tơ mềm
            Em đừng để gió hồ hôn nhẹ
            Anh sẽ ghen hờn, thôi nhớ em

            Em thấy tơ lòng dệt bóng anh
            Bên  thềm hò hẹn thuở ngày xanh
            Những mùa hạ thắm chiều tan lớp
            Hai đứa hôn trao giấc mộng lành.

            Mùa ấy xuân về em ở đâu?
            Có nghe vang vọng tiếng kinh cầu
            Cho phường Cộng sản chầu diêm phủ
            Tổ quốc khải hoàn, ta gặp nhau.

              Mùa Xuân trôi về trên bến Bính Thân 2016
              Trúc Giang




                                       270
   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276