Page 149 - Tuyển Tập VTLV 2019
P. 149

KHÓC LƯU VONG




                     Bốn mươi bốn lẻ năm qua
                     Bốn mươi bốn lẻ bấy lần xót xa
                     Nước non vận biến xa nhà
                     Tháng tư tâm khảm vỡ òa mỗi năm
                     Nhìn lại đất nước xa xăm
                     Những người thắng trận cười giăng khác cờ
                     Lãnh đạo toàn cờ lờ mờ
                     Con dân đói khổ chúng vờ tránh xa

                     Quê hương giải lụa gấm hoa
                     Chúng buôn bán biển, đất nhà trục vinh
                     Dân oan mở miệng nhục hình
                     Mâm cao cỗ lớn linh đình đảng viên
                     Bốn mươi bốn năm muộn phiền
                     Bao giờ quê Mẹ đoàn viên xum vầy
                     Nhìn quanh sẽ thấy cô thầy
                     Học trò cha mẹ không gầy thiếu cơm
                     Dân ta đầy đủ áo cơm
                     Muôn người no ấm lúa thơm ngát lừng
                     Trời xanh, sông sạch, đặc rừng
                     Nước non màu mỡ đã từng thuở xưa!

                     Mỹ Phượng Áo Tím 27Apr2019
                     Kỷ niệm 44 năm lưu vong
   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154