Page 215 - Tuyển Tập VTLV 2019
P. 215

THƯƠNG



                     Làm sao nói hết được chữ Thương
                     Thương lắm người ơi... nổi tình trường
                     Thương từng đêm ngủ chăn chiếu lạnh...
                     Thương những dòng thơ nhuốm dạ sương

                     Thương cả mùa xuân như tuyết phủ
                     Thương những đêm hè thiếu thê phu
                     Thương mùa thu gío gầy vai lạnh
                     Thương đông về gối ướt lệ tù

                     Thương con sông nhỏ ngoằn nghèo rũ
                     Thương chú dế mèn tiếng não ru
                     Thương bờ đê mỗi bóng đi về
                     Thương sáo diều oằn oãi vi vu

                     Thương sáng dậy cà phê một cốc
                     Thương trưa buồn ăn mình đơn độc
                     Thương chiều rơi tựa cửa ngóng chờ
                     Thương tối sẫm chong đèn viết... khóc

                     Thương bát cháo thiếu hành yêu nhủ
                     Thương chén cơm nguội chẳng buồn ăn
                     Thương bếp vắng xa bàn tay phụ
                     Thương áo sơ rách chẳng toàn chu

                     Thương những lúc hôn... tay tưởng tượng
                     Thương lệ rơi nhung nhớ đêm trường
                     Thương khóe mắt mãi buồn đơn bóng
                     Thương nụ cười dấu giọt sầu vương

                     Thương lắm anh nè... có biết không ?!


                     Lệ Thu
   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220