Page 76 - Tuyển Tập VTLV 2019
P. 76

CUỘC ĐỜI MẸ VUI




                        Năm nhuần ngày ấy Thu rơi (*)
                        Mẹ sinh con trẻ, cuộc đời Mẹ vui
                        Bồng con lòng bỗng ngậm ngùi
                        Cưu mang chín tháng niềm vui đón chào.

                        Nhận tin Ba thấy nôn nao
                        Mong ngày nghỉ phép được vào gặp con

                        Hành quân ngày tháng trên non
                        Trở về thăm vợ bồng con thoả lòng.

                        Nụ cười thoả nguyện ước mong
                        Gia đình sum họp ẳm bồng con thơ
                        Quên đi ngày tháng mong chờ
                        Ba về hội ngộ bất ngờ niềm vui.

                        Nửa thế kỷ đã qua rồi
                        Hôm nay gợi lại bồi hồi tim tôi
                        Thời gian thắm thoát lặng trôi
                        Còn Ba còn Mẹ cuộc đời nở hoa..


                        (*)Đinh Dậu 16 Tháng 10 DL
                        Món quà gởi Mẹ

                        Hồ Duy Hạ 2018
   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81