Page 191 - TuyenTap 2018 VTLV
P. 191
Tuyển Tập VTLV 2018
TRÚT TÂM SỰ..SINH NHẬT MÌNH..
Có khi nào các em tôi sẽ hiểu
Chị bước vào đời ở tuổi 60
Mới hôm nao chị mở mắt chào đời
Mà nay đã lục tuần sao khiếp quá
Tháng mười ơi! Thu chưa vàng chiếc lá
Hồn bâng quơ hồi tưởng chuyện ngày qua
Tuổi ấu thơ quê ngoại cảnh chiều tà
Màu hoa lựu như ráng chiều tắt nắng
Cây khế già tím màu hoa đều đặn
Cạnh sầu đông hoa lẫn lộn vờn nhau
Nhặt cánh hoa làm vương miện cài đầu
Mừng tuổi lớn bên ngoại hiền lên sáu
Tuổi thơ tôi quẩn quanh bên hàng giậu
Hái mồng tơi làm mực vẽ ước mơ
Phập phồng trong giấc ngủ có ai ngờ
Tiếng đại bác nổ rền trong đêm vắng
Không dám khóc vì nghe lời ngoại dặn
Ngủ đi con mai ngoại dẫn tìm cha
Vì chiến tranh con tạm ở với bà
Làm con lính nên phải đành cam chịu
Bảo tồn 180