Page 204 - TuyenTap 2018 VTLV
P. 204
Tuyển Tập VTLV 2018
XUÂN VÀ MẸ
Lại một mùa Xuân con ở đây
Lại thêm một tuổi ở trời tây
Lại dài năm tháng ngày xa Mẹ
Ngõ rẽ hoàng hôn tóc gió bay
Bao lần Tết đến mà không Tết
Vẫn mãi chân đời bước ngược xuôi
Đã có được gì Xuân gửi Mẹe ?
Hay là vẫn hướng chốn ngàn khơi
Đêm nay trong tiếng kinh cầu nguyện
Sân Chùa con đứng đón nguyên tiêu
Lắng nghe Xuân đến trong lòng Mẹ
Vực nhớ chân tâm bỗng phản hồi
Mẹ ơi ! Đất lạ chân trời mới
Xuân đến, lòng con chẳng được vui
Nước mắt – mưa Xuân hòa trộn lẫn
Dư âm ngày cũ lại đầy vơi
Bông hồng cài áo (con còn Me)
Xuân đến ! Nào con chẳng thấy Xuân
Thiên hạ tưng bừng mừng Tết mới
Con còn nghiệt ngã cõi riêng lòng
Thiên di cát bụi mờ sương khói
Mãi chẳng phôi pha bóng Mẹ hiền
Mùa Xuân và Mẹ dài vô tận
Vầng trăng soi bóng một niềm riêng
Thưa Mẹ ! Niềm riêng con vẫn giữ
Phản hồi nặng trĩu thuở hoang sơ
Từ trong tâm cảnh vô hình ấy
Hội tụ trong con chẳng bến bờ
Nguyên Phương
Việt tôc 193