Page 213 - TuyenTap 2018 VTLV
P. 213
Tuyển Tập VTLV 2018
NHỚ MẸ ĐÊM XUÂN
Đêm xuân nuốt lệ nhớ người,
Mẹ tôi mất sớm nửa đời xa con.
Nỗi đau năm tháng mõi mòn...
Nhớ hình bóng mẹ chỉ còn trong mơ.
Chim Chiền bay đậu ngẩn ngơ,
Tôi đành xa mẹ giữa giờ ly tan,
Quê hương trong cảnh bẽ bàng !
Cha tôi hôm sớm võ vàng nuôi con...
Nhớ người nhớ cả nước non,
Vì đâu nên nỗi tủi buồn đắng cay !
Mưa rơi...ướt áo...vai gầy,
Ai hay nhân thế khóc thay bao lần.
Xa xa tiếng vọng bên sông,
Lời ru của mẹ tiếng lòng thiết tha...
Nỗi đau và nỗi xót xa...
Đêm xuân hiu hắt...mưa sa lạnh lùng.
Tuyết Vân
Bảo tồn 202