Page 278 - TuyenTap 2018 VTLV
P. 278
Tuyển Tập VTLV 2018
LÀM THƠ CHO QUA NGÀY MƯA
Làm thơ mong cho qua ngày
Gió mưa, ai có thăm ai bao giờ!
Ra vào hết ngẩn rồi ngơ
Cái thuở tình cờ ôi tuổi mười lăm...
Làm thơ là nói với trăng,
Với sao trời, với muôn trùng...cũng vui?
Thơ không động chạm tới người
Thì không ai trách mình lười biếng đâu!
Trời mưa làm núi bớt cao
Làm sông bớt rộng, cái ao bớt buồn?
Uống nước thì phải nhớ nguồn
Uống bia, uống rượu...để còn nhớ nhau?
Chiều chiều ra đứng ngõ sau
Trông về quê Mẹ ruột đau chín chiều!
Nói mười rồi thêm bao nhiêu
Để thôi đừng thấy buồn hiu nữa người?
Làm thơ như thế, làm chơi?
Tại sao có đất, có trời, có thơ?
Thắp nhang cho ấm bàn thờ
Má ơi con Má dại khờ, Má thương...
huệthu
Việt tôc 267