Page 405 - KyYeu100Nam
P. 405

CON ĐỨC MẸ




                                                 VÔ NHIỄM







                                                 Ôi, những người Con Đức Mẹ Vô Nhiễm,
                                                 Hân hoan như các trinh nữ trăm năm,
                                                 Chiêm niệm bên bờ sông Hương thâm trầm,

                                                 Hỡi các con gái của Mẹ Đức Giêsu, từ đâu đến?...


                                                 Từ bàn tay Chúa Quan Phòng mà đến …
                                                 Cùng các đấng Thừa Sai, thật nhiệm mầu,
                                                 Cùng các Chị tiên khởi, quảng đại biết bao,
                                                 Tận hiến cho các linh hồn, lòng cầu kinh sáng tối!


                                                 Hỡi Con Cái Đức Bà, ngày mừng trăm tuổi,

                               Bản dịch của      Nguyện tận tâm dạy dỗ các nhi đồng,
                PETRUS DƯƠNG KIM QUỚI            Nguyện tận tình bên giường bệnh kẻ lâm chung…
              Cựu Sư Huynh Lasan Việt Nam        Ôi, trong đơn sơ mà ngưỡng mộ sự cao cả …


                                                 Ôi, trân quí một đời an nhiên trong khiêm hạ,
                  Bài thơ được sáng tác bằng     Mà ngẫm suy vinh hạnh của đức vâng lời…
               tiếng Pháp để tưởng niệm 2 vị     Các Chị hiện diện và phục vụ, là phúc cuộc đời,
                 Sáng Lập Dòng người Pháp ,
               ĐGM Allys và ĐGM Chabanon,        Thiên hạ thấy sự giàu sang trong nghèo khó!…
                          hội Thừa Sai Paris.
                                                 Ôi, cao quí, đức khiết tịnh làm người ta bỡ ngỡ…
                                                 Quyết nhiệt thành cùng giới trẻ sớm lại chiều,

                                                 Giữa lòng dân Việt, ai cũng mến yêu,
                                                 Các Chị sẻ chia vận mệnh cùng xứ sở…


                                                 Dịu dàng như cơn gió thoảng ngoài đồng cỏ,
                                                 Tiếng nguyện cầu cho óng ả khắp quê hương,
                                                 Ôi, nữ tu yêu dấu của Chúa tình thương,
                                                 Diễm phúc thay CON ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM!...






                                                            PHẦN VI - 100 NĂM CẤT LỜI NGỢI KHEN   405
   400   401   402   403   404   405   406   407   408   409   410