Page 20 - BÀI DỰ THI TÌM HIỂU LUẬT PHÒNG, CHỐNG MA TÚY 2021 TẬP 5
P. 20

TÌM LẠI TUỔI THƠ





               Tôi chạy dọc thời gian

               Tìm tuổi thơ
               Khi ngày đó tôi vô tình đánh mất
               Ôi! “chất trắng” làm đen đời trong trắng

               Để giờ đây tôi biết tìm đâu



               Tôi chạy dọc triền đê
               Những búi cỏ dưới chân mềm run rẩy

               Tiếc những điều chưa kịp nói
               Với giọt sương



               Tôi chạy dọc đêm xa
               Ngọn gió đông cứa vào da thịt

               Nỗi buồn tưởng đã ngủ yên trong chiếc
               mũ màu tím

               Thức giấc và đuổi kịp bước chân hoang






             Tôi chạy dọc lời ru
             Chạm phải sợi trắng âm thầm nơi tóc

             mẹ
             Chợt khóc khi mình đã để mất                         Tuổi thơ qua rồi làm sao tìm lại

             Một khoảng trời tuổi trẻ của ngày xuân               Thời gian mình cùng lớn lên trong trại
                                                                  Là thời gian ta nợ cuộc đời mình

             Và bỗng dưng tôi dừng lại                            Nợ mẹ tình thương, nợ cha lời hiếu
             Bên giấc mơ của cuộc đời có thật                     Nợ cuộc đời với lứa tuổi thanh xuân

             Ôi, cuộc đời, tuổi trẻ, tương lai                    Bạn chẳng ngày đầu dấng bước
             Nguyện vững bước trên đường đời phía                 Tôi chạy dọc thời gian
             trước                                                Tìm tuổi thơ...

             Bỏ những sai lầm, quá khứ bị tô đen.
                                                                                   Nguyễn Ngọc Yến
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25