Page 186 - BA CHUA MO
P. 186
184 | BÀ CHÚA MÕ - HUYỀN TÍCH VÀ ƯỚC VỌNG
Nhớ ơn Người ngày đêm vất vả
Lo cho dân khổ tứ, lao tâm
Bông hoa nở giữa Hoàng thành
Nay giãi nắng, dầm sương... đọa đầy sương gió
Lo cho dân chỗ ăn, chốn ở
Công lao như bậc sinh thành
Năm làng như chung gốc chung cành
Mái tóc xanh ngày xưa giờ bạc trắng.
(Trống, chiêng 3 tiếng)
Người ra đi vào nơi cực lạc
Vẫn nhớ về mảnh đất Nghi Dương
Người Nghi Dương ghi nhớ trong tâm
Ngày 3 tháng 11 năm Nhâm Dần (Ngày 16/12/1308)
Thiền Đức Đại ni, hạc giá vân du
Rũ bỏ hồng trần về nơi cửa Phật.
(Trống, chiêng 3 tiếng)
Năm làng Nghi Dương, Xuân Dương, Mai Dương, Tú
Đôi, Du Lễ
Xin rước sắc về lập đền thờ để tri ân