Page 198 - BA CHUA MO
P. 198
196 | BÀ CHÚA MÕ - HUYỀN TÍCH VÀ ƯỚC VỌNG
Đâu có phải những phường trộm cướp.
Xã trưởng Chẳng ai nhận mình là quân đạo tặc
Nhưng sao đến đây không tìm bản chức
để trình bày?
Trần Trung Giữa đêm giông mưa gió giăng đầy
Thấy bãi đất cao, chúng tôi tạm lánh.
Xã trưởng Đừng có giở mưu tiền trảm hậu tấu
Chớ quen trò cỏ dại lấn bờ
Ta lệnh cho các người: lập tức phải rời đi
Nếu trái lệnh... đừng trách ta là ác.
Trần Trung Ngoài khơi kia sóng dâng, bão nổi...
Hỏi chúng tôi tránh bão được không?
Xã trưởng Được hay không thì...
Lẩy Kiều:
Bắc thang lên hỏi ông trời
Gió mưa, sấm chớp... hỏi ngài Thiên Lôi
Tuần! Tống cổ họ xuống thuyền. Ai
chống lệnh... cứ cho ăn... tay thước!
(Tuần xúm lại lôi kéo xô đẩy mọi người
xuống thuyền)
Nhũ mẫu Xin hãy dừng tay