Page 64 - Poe_TH
P. 64

Phiên Tự  Tình Hẹn                             iết cho ợ

                                 TRĂNG VÀ EM


                                          "Ai mua trăng tôi bán trăng cho"
                                                            (Hàn Mặc Tử)




                      Trăng của người, nào tôi đâu được bán
                      Chẳng quyền yêu dẫu hạn hán cháy tình
                      Không dám mơ dù chút sáng đêm đen
                      Càng ảo vọng khi ước nguyền ở cạnh

               Lạc đời nhau ngàn vạn ngày mông quạnh
               Hỡi trăng tình có lạnh mấy mùa sang
               Sao bốn mùa chỉ một trời oi, hanh
               Để khô khốc mảnh trăng còn du viễn

               Mất nửa đời đi tìm vầng trăng khuyết
               Chuộc nhau về giữa lúng liếng gió mưa
               Nắng thế kỷ hong ấm mãi chưa vừa
               Đêm vẫn lạnh, ngày vẫn thừa trống vắng

               Ơi thi nhân, cho một vần trầm mặc
               Xin đồng hành giữ chặt mảnh trăng tơ
               Xin khất nợ đời sau dẫu bao giờ
               Muôn muôn kiếp cũng đợi chờ ngời sáng...

                                                     * Trăng và Cục Cưng
                                                                 3/9/2019





          62                                                    Mục Lục
   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69