Page 85 - Poe_TH
P. 85

iết cho ợ                            PhiênTự  Tình Hẹn








                         Khúc tương tư, Trương Chi ơi!
                         Nhân trần là vậy ru hời mãi chi
                           Phận hèn mọn, buồn làm gì
                       Cho đời tiếng sáo đủ ghì trăng sao
                            Đời bạc bẽo, đời thấp-cao
                      Nhịp lòng, Chi hỡi, đã vào thiên thu!

                           Trầm nghe giai khúc nhẹ ru
                    Lắng đời giữa dốc sương mù ngân nga
                            Đêm về nghe giọt trăng ca
                  Ngày sang đón nắng chào hoa nhảy mừng

                          Xin kiếp người bớt rưng rưng
                       Để cùng qua hết vô thường nhé ai!

                                       ** Vài ngày cuối năm - 20-28/12/2019
                                                      Viết với em, Cục Cưng!














            Mục Lục                                                       83
   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90