Page 160 - KYCLB_BDF
P. 160

Kỷ yếu CLB Thơ Châu Phú

                        Yêu trăng nhớ người









                        Tôi yêu cái mảnh trăng đêm
                        Để cho nỗi nhớ êm đềm vào mơ
                        Thả hồn viết vội vần thơ
                        Mộng về cái thuở dại khờ yêu ai

                        Trăng tàn rồi khuyết dần phai
                        Như tình hai đứa của ngày vừa yêu
                        Mong chờ mau đến xế chiều
                        Ta cùng nhau ngắm trăng xiêu cuối trời

                        Nghĩ rằng yêu cả cuộc đời
                        Đâu hay tình mộng lả lơi bóng Hằng
                        Yêu trăng... tôi vẫn yêu trăng
                        Yêu người... tôi vẫn bâng khuâng nhớ nguời!!
















               TÁC GIẢ                       159                 TÁC PHẦM
   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165